Giữa năm 2005, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây mua bán ma tuý từ bản Phà Vèn ở bên kia biên giới thuộc huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) qua bản Xa Vay (Tà Cạ - Kỳ Sơn, Nghệ An). Đường dây gồm hai ổ nhóm chính: một nhóm mang ma tuý từ bên kia biên giới vào Kỳ Sơn; nhóm khác từ Hà Nội đến Kỳ Sơn nhận hàng. Địa bàn rẻo cao Kỳ Sơn trở thành một điểm trung chuyển ma tuý từ nước ngoài vào Việt Nam.
Chuyên án 105C được thành lập, tập trung điều tra đường dây từ Hà Nội vào. Sau khi lực lượng Công an bắt Lô Văn Tuấn, một “đại ca” vùng rừng Tương Dương ở bản Xốp Mạt (xã Lượng Minh), các đối tượng này nằm im nghe ngóng.
Đến đầu tháng 11-2005, các trinh sát phát hiện bọn chúng có dấu hiệu hoạt động trở lại. Một số thông tin thu được cho biết nhóm đối tượng ở Hà Nội đã chuyển vào Kỳ Sơn khoảng một tỷ đồng để mua heroin và ma tuý tổng hợp.
Các kế hoạch đấu tranh được triển khai, một tổ trinh sát được cử ra phía Bắc, một tổ khác được phân công lên địa bàn Kỳ Sơn. Ngày 11-11-2005, tổ trinh sát tại Hà Nội báo tin sáng ngày 12-11 các đối tượng phía Bắc sẽ vào “ăn hàng” ở Nghệ An. Trưởng; Phó phòng PC17 cấp tốc lên Kỳ Sơn (cách TP Vinh 250 km) trực tiếp chỉ đạo phá án.
Chiều cùng ngày, chiếc xe ôtô màu trắng mang biển kiểm soát 29T…xuất hiện trên QL7 (nối ngã 3 Diễn Châu – Cửa khẩu Nậm Cắn). Màn đêm buông xuống, xe chạy đến nhà nghỉ Bắc Nam (thị trấn Hoà Bình, huyện Tương Dương).
Đúng như nhận định của Ban chuyên án: các vị “khách lạ” tìm chỗ trú ở cách nơi nhận hàng 40-50km để che dấu hành vi. Chúng không hề hay biết hành trình này đã nằm trong tầm ngắm của Công an Nghệ An. Gần một giờ đồng hồ sau, một đối tượng khoảng 50 tuổi, người dong dỏng cao, mặc áo kẻ sọc đen đi xe máy đến khu vực nhà nghỉ. Hắn tên Bắc (trú tại Hà Nội).
Sau cuộc gặp chớp nhoáng, cửa phòng mở, tên Bắc bước ra, nổ máy cho xe chạy ngược hướng Kỳ Sơn. Vượt khoảng hơn 35 km, tên Bắc rẽ vào nhà Vi Văn May (bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn). Căn nhà của Vi Văn May nằm cạnh QL7, bên dòng sông Lam. Lãnh án tù giam bảy năm vì dính đến ma tuý, tên May được đặc xá dịp 30-4-2005. Nhưng trở về địa phương, “ngựa quen đường cũ”, gần đây Vi Văn May có dấu hiệu gom “hàng” cho các “vị khách” từ các tỉnh phía Bắc.
Sau khi tên Bắc vào nhà Vi Văn May được khoảng 30 phút, May nổ máy nhằm thẳng thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) ngược lên phía biên giới Việt - Lào. Do mưa to không lấy được “hàng”, Vi Văn May quay về lúc nửa đêm. Mờ sáng hôm sau, hắn lại tiếp tục đi ngược lên biên giới. Khoảng 23 giờ đêm 13-11 “ba vị khách trọ” tại nhà nghỉ Bắc Nam làm thủ tục trả phòng.
Chiếc xe màu trắng chuyển bánh. Đến bản Bà (xã Hữu Kiệm), một tên trong bọn vào nhà Vi Văn May. Lát sau chúng quay đầu chạy về hướng thị trấn Hoà Bình, thuê phòng trọ. Nửa đêm 15-11, số khách trọ bí ẩn này làm thủ tục trả phòng, rời thị trấn Hoà Bình chạy lên hướng Kỳ Sơn và việc giao nhận “hàng” dọc đường được tiến hành chóng vánh, chiếc xe chạy về xuôi.
Bộ phận đón lõng vây bắt đối tượng ma tuý gồm 10 cán bộ Phòng PC17, Phòng cảnh sát giao thông và Công an huyện Đô Lương đã có mặt ở khu vực huyện Anh Sơn, bắt quả tang ba đối tượng vận chuyển tám bánh heroin.
Chúng là Nguyễn Hữu Nam (Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Xuân Hoà (Từ Liêm - Hà Nội), nghiện ma tuý nặng; Nguyễn Xuân Quang (quận Thanh Xuân - Hà Nội) là tên cầm lái chiếc xe ô tô chở ma tuý. Khám xe, thu bốn điện thoại di động, 6.500 USD, 10.000 kíp Lào; 39,5 triệu đồng. Được biết trong thời gian thụ án tại Trại 3 (Tân Kỳ - Nghệ An), Nguyễn Hữu Nam và Vi Văn May đã “kết nghĩa anh em”. Những “gương mặt đen” này tìm đến với nhau, hẹn ra tù tái xuất giang hồ.
Cùng thời điểm Cảnh sát đưa các đối tượng bị bắt làm thủ tục tạm giam tại Vinh, Công an huyện Kỳ Sơn tiến hành khám xét nhà nơi ở, bắt giữ một đối tượng nằm trong đường dây buôn bán vận chuyển ma tuý này là Vi Văn May tại bản Bà, xã Hữu Kiệm.
Khoảng 5 giờ 15 phút ngày 16-11 khi lực lượng Cảnh sát ập vào nhà, tên May đã kịp rút lựu đạn cầm tay, khống chế hai con trai và vợ làm con tin đe dọa giết người, tự sát.
Công an Nghệ An phối hợp với Bộ đội biên phòng, Huyện đội Kỳ Sơn và lực lượng dân quân địa phương tổ chức bao vây, buộc tên tội phạm buông vũ khí đầu hàng sau 34 giờ cố thủ.
|