Barcelona sẽ hành quân đến sân Gerland của Olympique Lyon mà không có tay săn bàn người Pháp Thierry Henry. Đây sẽ là một trở ngại nho nhỏ cho “binh đoàn xứ Catalan” trong mục tiêu tìm kiếm một trận hòa trên đất Pháp (chỉ cần thêm 1 điểm thì Barcelona sẽ chính thức giành một suất ở bảng E để vào vòng đấu loại trực tiếp).
Theo ban huấn luyện Barcelona, Ronaldinho đã thoát khỏi trạng thái mỏi mệt quá sức và việc để anh ngồi ngoài trong trận đấu với Recreativo – qua sự đồng thuận của cả bản thân anh, ban huấn luyện với các bác sĩ của câu lạc bộ – là một đúng đắn. Nếu Ronaldinho đã sung sức trở lại, việc anh dẫn dắt hàng công 3 mũi nhọn quen thuộc của Barcelona (với Lionel Messi và Krkic) là một tín hiệu đầy lạc quan và Barcelona sẽ có thể kiếm nhiều hơn một trận hòa cần thiết. Trên hàng hậu vệ, trung vệ thủ quân Carles Puyol đã hồi phục hoàn toàn khỏi chấn thương bên xương sườn và có thể anh sẽ hiện diện ngay từ đầu.
Trong khi đó, Lyon cần tìm được một chiến thắng để tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Họ hiện có được 6 điểm, thua Rangers (sẽ đến làm khách trên sân của VfB Stuttgart) 1 điểm và thua Barcelona 4 điểm. Dù vậy, khó khăn hẳn sẽ là rất lớn với đại biểu của nước Pháp khi nhiều khả năng họ sẽ không có tiền đạo Karim Benzema trong đội hình.
Benzema, 19 tuổi, đã phải rời sân bằng cáng trong hiệp hai trận Lyon thắng Rennes cuối tuần và đang phải chăm sóc chấn thương bắp đùi phải. Cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại giải Ligue 1 này vẫn hy vọng mình sẽ được ra sân: “Chỗ chấn thương vẫn còn đau, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để thi đấu. Đây là một trận cầu lớn và tôi muốn là một phần trong trận cậu này”.
Thành tích ở vòng bảng mấy mùa trước của Lyon là rất khả quan. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, họ đang rơi vào thế khá túng quẫn khi để thua hai trận khởi đầu. Hy vọng chỉ quay trở lại với họ khi họ thắng Stuttgart trong cả hai lượt đi về mới rồi (và vùi dập Stuttgart xuống vị trí cuối bảng với 0 điểm).
Hiện giờ, Lyon cần đánh bại Barcelona và thêm một trận thắng nữa ở Glasgow vào tháng sau. Tiền vệ “nhạc trưởng” Juninho cho biết: “Vận mệnh của chúng tôi đang nằm trong tay của chúng tôi, dù Barcelona không phải là một đối thủ dễ dàng”.
Đội hình dự kiến:
Olympique Lyon: 30-Remy Vercoutre; 20-Anthony Reveillere, 29-Sebastien Squillaci, 5-Mathieu Bodmer, 11-Fabio Grosso; 28-Jeremy Toulalan, 8-Juninho, 6-Kim Kallstrom, 14-Sidney Govou, 18-Hatem Ben Arfa; 10-Karim Benzema or 9-Fred.
Barcelona: 1-Victor Valdes; 11-Gianluca Zambrotta, 5-Carles Puyol or 4-Rafael Marquez, 3-Gabriel Milito, 22-Eric Abidal; 8-Andres Iniesta, 24-Yaya Toure, 6-Xavi; 10-Ronaldinho, 19-Lionel Messi, 27-Bojan Krkic.
Trọng tài: Stefano Farina (
▪ Singapore và Malaysia gút danh sách đội U23 (27/11/2007)
▪ Defoe và Berbatov muốn ra đi? (27/11/2007)
▪ Đội tuyển U.23 Việt Nam lên đường! (27/11/2007)
▪ Bữa tiệc sinh nhật thác loạn (26/11/2007)
▪ Rothen sẽ ra đi (26/11/2007)
▪ Thắng Rostock, Hamburg bám đuổi Bayern Munich (26/11/2007)
▪ Villarreal "lỡ hẹn" ngôi đầu, Valencia ra về tay trắng (26/11/2007)
▪ Beckham 'lướt qua' Thượng Hải (26/11/2007)
▪ Tottenham & Blackburn may mắn giành được 1 điểm (26/11/2007)
▪ Thắng Palermo, Juventus đeo bám Inter và Roma (26/11/2007)