Không gì buồn hơn khi đội bóng chủ nhà và chủ giải đấu truyền thống lần này Bình Dương lại sớm trở thành khán giả khi cuộc chơi vừa khép lại vòng đấu bảng! Thua Đà Nẵng 1-2, rồi lại thua tiếp Matsubara hai bàn trắng, Bình Dương lần đầu tiên bị đánh bật khỏi vòng bán kết.
Matsubara khởi sắc
![]() |
Niềm vui của Souza sau lúc mở tỉ số vào lưới Bình Dương, phía sau là sự thất vọng của thủ môn Thế Anh Ảnh: Sĩ Huyên |
Ngay từ lúc nhập cuộc, Matsubara đã tràn lên áp đặt lối chơi tấn công đa dạng để buộc đội chủ nhà phải cuốn theo mình trên toàn sân. Vừa kết thúc giai đoạn tập nặng, sức lực bị mài mòn với mật độ thi đấu hai ngày/trận, Bình Dương đã không thể hiện được năng lực của mình khi luôn bị đối phương áp sát, truy cản không chút khoan nhượng.
Lối chơi của Matsubara đã khiến hàng tiền vệ Bình Dương với Trường Giang - Thanh Tuấn (rồi Thành Thông) - Lima - Văn Linh (rồi Trung Vĩnh) không cầm được bóng. Một khi hàng tiền vệ bị cô lập và chia cắt từ giữa sân, bộ đôi tiền đạo Kesley - Philani chẳng khác gì cua gãy càng.
Không chỉ bị cuốn theo đối phương, các chân sút của chủ nhà gần như không có cơ hội lọt vào vòng cấm địa trước hàng thủ chặt chẽ mà Matsubara dựng lên. Lối đá kỹ thuật và cần khoảng trống để đột phá hay tỉa bóng của Kesley lẫn Philani không thể phát huy được sở trường khi các cầu thủ đến từ Brazil vốn là bậc thầy của kiểu đá kỹ thuật. Bất lực, hai chân sút này thi nhau dứt điểm từ xa. Kết quả là không một lần bóng đi trúng mục tiêu!
Phút 45+1, Souza (19) đệm bóng cận thành mở tỉ số 1-0 sau pha tấn công biên lợi hại do Heder (5) khởi xướng. Cú đi bóng tốc độ và lắt léo của Heder khiến Hoàng Vương không kịp truy cản. Không ai kèm, Heder đẩy bóng sệt vào trung lộ khiến hai trung vệ Như Thành - Đình Phước cùng lỡ trớn khi chuẩn bị đón quả lật cánh của đối phương. Trên khán đài, nhiều khán giả rủ nhau ra về vì thừa biết Bình Dương khó lội ngược dòng trước những miếng tấn công đầy biến hóa của Matsubara.
![]() |
Tiền đạo Salatiel (giữa) khống chế bóng khéo léo giữa hai hậu vệ Bình Dương - Ảnh: Sĩ Huyên |
Hi vọng mong manh của chủ nhà thật sự tắt ngấm sau pha đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 của trung vệ đội trưởng Geandro (3). Quả đá phạt góc từ cánh phải đưa vào, trong tư thế bị kèm sát và bóng bay thấp, Geandro khéo léo khuỵu chân trụ dùng đầu hất bóng vào góc hẹp. Một pha xử lý khá chuẩn xác, khéo léo dù người ghi bàn đang đóng vai trung vệ.
Nhắc lại tình huống nói trên để thấy các cầu thủ Brazil đủ năng lực chuyên môn để ghi bàn thắng trong mọi tư thế. Và với những gì thể hiện trước Bình Dương, Matsubara cho thấy họ mỗi lúc một khởi sắc hơn khi đi sâu vào giải, xứng đáng là ứng cử viên nặng ký của chiếc cúp vàng.
Đà Nẵng hiên ngang vào bán kết
Cánh cửa vào bán kết của Đà Nẵng đột nhiên mở rộng sau trận thắng đầy bất ngờ 2-1 trước Bình Dương ở lượt đấu thứ hai. Hi vọng ấy càng tăng lên khi họ tiếp đội yếu nhất bảng Chonburi ở lượt đấu chót. Song mọi chuyện không thật dễ dàng bởi nhà vô địch tương lai của T-League là Chonburi không muốn mất thể diện khi trắng tay cả ba trận ở BTV Cup.
Đà Nẵng lẫn Chonburi cùng hạ quyết tâm chiến thắng ở trận đấu cuối cùng vòng bảng. Quyết tâm có thừa nhưng năng lực hạn chế cùng với thể lực bị bào mòn nên hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt. Sôi động chỉ bùng lên vào hiệp nhì, nhất là sau khi Almeida mở tỉ số bằng cú đánh đầu sở trường phút 75.
![]() |
Chonburi (xanh) gục ngã trận thứ ba liên tiếp tại BTV Cup 2007 - Ảnh: Sĩ Huyên |
Là người mở toang cánh cửa đưa Đà Nẵng vào bán kết, nhưng cũng chính Almeida là người bị chỉ trích nhiều nhất khi cố tình dùng tay chơi bóng ở phút 88 để nhận tiếp thẻ vàng thứ hai! Vắng chân sút chủ lực này ở bán kết, Đà Nẵng không có lấy dù chỉ 1% hi vọng chơi trận chung kết.
▪ Tạm biệt Birmingham, Bruce lèo lái con tàu đắm (20/11/2007)
▪ Ngôi sao Real: Trước đây không ai tin tôi (20/11/2007)
▪ Werder Bremen đạt mức lợi nhuận kỷ lục (20/11/2007)
▪ Sơn "công chúa" nhận nhiệm vụ mới (20/11/2007)
▪ Inter và Juve tranh nhau Riquelme (20/11/2007)
▪ Totti bác bỏ dự định trở lại Azzurri (20/11/2007)
▪ Figo và 'nửa kia' (19/11/2007)
▪ Dư âm Israel - Nga: đêm của Chúa trời (19/11/2007)
▪ Anh khủng hoảng tiền đạo, Darren Bent lên tuyển (19/11/2007)
▪ "Futsal nữ Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan"! (19/11/2007)