BTV Cup 2007: ĐTLA và Daejeon cùng vào bán kết
Các Website khác - 21/11/2007

Những tưởng rằng Hoàng Anh Gia Lai sẽ có được trận thắng danh dự trước lúc nói lời chia tay với giải, nào ngờ trận thắng ấy đã bị Dalian Shide giành lại bằng bàn gỡ hòa vào phút 90+1.

Thú vị ở chỗ đó là bàn thắng khá may mắn cho đội bóng đến từ Trung Quốc: Zhang Depeng (11) lật bóng từ cánh trái vào, bóng bật chân một hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai bay thẳng vào góc cao trong sự ngỡ ngàng của TM Khổng Thanh Tú, gỡ hòa 1-1. Bàn mở tỉ số của Hoàng Anh Gia Lai do công của trung vệ Raphael (2) ghi từ quả đánh đầu cận thành vào giữa hiệp một.

Dalian Shide (áo xanh) vẫn không đòi được nợ trước Hoàng Anh Gia Lai (áo đỏ). Ảnh: Sĩ Huyên

Ba năm trước, Dalian Shide từng bại trận 1-3 trên sân Pleiku trước Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng đấu bảng Champions League châu Á. Ở lần gặp lại này, Dalian Shide tung hết sức với quyết tâm cao nhất để đòi nợ, nhưng bất thành nếu không muốn nói rằng suýt chút nữa họ phải vay thêm nợ trước người quen cũ.

ĐTLA- Daejeon: bất phân thắng bại

Sau lượt trận thứ nhì của bảng B này, Đồng Tâm Long An và Daejeon cùng sớm đoạt vé vào bán kết với 6 điểm. Nhiều người lầm tưởng rằng cuộc đụng độ giữa hai CLB ở vòng đấu loại sau cùng chỉ mang tính thủ tục nên ít “thượng đế” chịu khó đến sân dự khán. Diễn biến trên sân hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ chủ quan của nhiều người khi cả hai cùng dốc trọn sức lực đến tận phút cuối với hy vọng sẽ giành được thêm 3 điểm.

Dù sớm có mặt ở bán kết nhưng cụôc đụng độ giữa ĐTLA (áo đỏ) và Daejeon (Hàn Quốc) vẫn diễn ra khá quyết liệt. Ảnh: Sĩ Huyên

Vì sao? Đơn giản chỉ vì nếu thắng sẽ đứng đầu bảng B và gặp ngay đối thủ khá nhẹ đứng nhì bảng A là Đà Nẵng (sẽ mất nhiều trụ cột vì thẻ phạt, trong đó có tiền đạo lợi hại nhất là Almeida). Chính vì lẽ đó mà hai nhà cầm quân Calisto và Kim Ho (Daejeon) cùng xua quân tràn lên tấn công ngay từ lúc nhập cuộc. Sức chọi sức, kỹ thuật chọi kỹ thuật, họ đã cống hiến cho số khán giả ít ỏi trên sân một buổi tiệc bóng đá đẹp mắt.

Lối chơi tấn công cuồn cuộn diễn ra trong suốt hai hiệp đấu. Chỉ tiếc rằng bàn thắng - điều cần nhất trong một trận cầu - lại không đến khi mọi cú sút của đôi bên đều vấp phải sự cản phá hiệu quả của TM Santos (ĐTLA) và Yoo Jae Hoon. Bất phân thắng bại, Đồng Tâm Long An giành ngôi đầu bảng B (gặp Đà Nẵng ở bán kết lúc 18g ngày 22-11) khi cùng được 7 điểm nhưng trội hơn hiệu số bàn thắng bại là 7-2 so với 5-1 của Daejeon.

Nếu như Đồng Tâm Long An rộng đường vào trận chung kết thì Daejeon sẽ gặp khúc xương khó nuốt là Matsubara ở trận bán kết I vào lúc 16g ngày 22-11. Một trận đấu hứa hẹn đong đầy những pha bóng quyết liệt và không loại trừ những va chạm cứng rắn bởi dàn cầu thủ trẻ của đôi bên luôn tranh cướp bóng không khoan nhượng.

Theo Tuổi Trẻ