David Suazo và Filippo Inzaghi chưa ghi được bàn nào, Quagliarella ghi đúng 1 bàn... Giá trị của các chân sút được mong đợi rất nhiều hồi đầu mùa đang giảm sút đáng kể.
|
Filippo Inzaghi chưa ghi được bàn nào. |
Tiền đạo Fabio Quagliarella chói sáng chưa được bao lâu đã vội tắt. Chơi rất thành công hồi đầu năm 2006 trong màu áo Sampdoria, được triệu tập vào tuyển Italy, mục tiêu săn đón của các CLB lớn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua, thế mà giờ đây, anh gần như im hơi, lặng tiếng ở Udinese với 1 bàn trong trận vòng 6 thắng Parma 2-1. Ở Catania, tiền đạo Gionatha Spinesi tịt ngòi từ ngày 13-5 đến nay (tức vòng 36 Serie A mùa trước). Trước đó, anh ghi được 17 bàn.
AS Roma là đội bóng ghi nhiều bàn nhất Serie A hiện nay với 19 bàn, nhưng tiền đạo người Montenegro Mirko Vucinic (ký hợp đồng chuyển nhượng 7,5 triệu euro hồi mùa hè sau thời gian thi đấu theo hợp đồng cho mượn ở AS Roma từ Lecce) không ghi được bàn nào từ đầu mùa Serie A đến nay. Mùa giải trước, anh chỉ ghi đúng 2 bàn.
Đội ghi bàn nhiều thứ 2 là Inter (17 bàn) cũng thất vọng với thành tích của tiền đạo David Suazo (gia nhập Inter với giá 14 triệu euro từ Cagliari sau khi ghi được 14 bàn). Nếu như báo chí Italy từng khen ngợi cầu thủ người Honduras này có khả năng bùng nổ và chơi rất hợp với Zlatan Ibrahimovic trong giai đoạn tập huấn trước mùa giải, thì anh lại tịt ngòi trong 5 trận chính thức ở Serie A.
Tuy nhiên, AC Milan là bi đát nhất, vì Filippo Inzaghi không ghi bàn, Alberto Gilardino chỉ mới ghi 2 bàn khi đội đã giành chắc phần thắng Lazio ở vòng 7, trong khi Ronaldo đang dưỡng thương.
Nếu tình hình này không được cải thiện, các ông chủ CLB buộc phải lên kế hoạch chuyển nhượng vào tháng Giêng tới. Đến lúc ấy, thị trường chuyển nhượng Serie A giữa mùa hứa hẹn sẽ sôi động hơn hẳn mùa hè vừa qua.
▪ Tottenham sa thải Martin Jol (26/10/2007)
▪ Bolton có HLV mới (26/10/2007)
▪ Duy Nam khó có mặt ở Agribank Cup 2007 (26/10/2007)
▪ Toni Kroos "giải cứu" Munich, Tottenham sa lầy (26/10/2007)
▪ UEFA Cup: Trở ngại cho Bayern, Getafe thách thức Martin Jol (25/10/2007)
▪ Xếp hạng FIFA tháng 10: Việt Nam tụt 9 bậc (25/10/2007)
▪ Tủi hổ trên đất khách (25/10/2007)
▪ Màu xanh trở lại (25/10/2007)
▪ Milan thắng lớn, Robinho cứu sống Real (25/10/2007)
▪ "Quỷ đỏ" tiếp tục dạo chơi, CSKA tự thua trước Inter (24/10/2007)