Toni Kroos "giải cứu" Munich, Tottenham sa lầy
Các Website khác - 26/10/2007

Bayern Munich đã khẳng định vị thế ứng cử viên số 1 tại UEFA Cup bằng chiến thắng nghẹt thở ngay trên sân của đối thủ khó chơi Sao Đỏ Belgrade. Trong khi đó, Tottenham Hotspur sa lầy với thất bại 1-2 trước Getafe ngay tại sân nhà White Hart Lane.

Đúng như những nhận định trước giờ bóng lăn, cuộc đối đầu của hai nhà cựu vô địch Châu là Bayern Munich và Sao Đỏ Belgrade đã diễn ra theo một kịch bản rất xứng tầm. Chính sự kịch tính của trận đấu này là một cứu cánh cho cả một giải đấu đang ngày càng lép vế so với Champions League.

"Hùm xám" tới Serbia trong cảnh thiếu trước, hụt sau nên họ nhập cuộc không thật tốt. Ngược lại, đội chủ nhà lại với tất cả những lợi thế của mình đã chơi nhanh ngay từ đầu và tạo được sức ép liên tục lên khung thành của đội khách. Sao Đỏ nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế của mình bằng bàn mở tỷ số ở phút 16 do công của Ognjen Koroman. Từ đường chuyền dài bên cánh phải, Koroman khống chế bóng ở đầu vòng cấm địa, dùng động tác quặt người để thoát sự đeo bám của Philipp Lahm rồi dứt điểm chéo góc ở khoảng cách chừng 16 mét hạ gục thủ môn Michael Rensing.

Bayern Munich giành chiến thắng đầy nhọc nhằn - Ảnh: DPA


Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của đội chủ nhà chỉ tồn tại được 4 phút. Munich bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 20 do công của Miroslav Klose. Công lớn trong bàn thắng này thuộc về trung vệ Lucio khi anh đột phá dũng mãnh, tung cú sút xa khiến thủ môn không thể bắt dính bóng, giúp Klose nhanh chân đá bồi vào gôn trống. Với việc thắng được đối thủ được cho là xương nhất bảng F, Bayern Munich đã gần như nắm trong tay 1/3 vé vào vòng sau

Sau tình huống này, diễn biến trên sân khá trầm lắng và cơ hội đáng kể nhất ở phút 38 đã bị Koroman bỏ lỡ đáng tiếc. Tuyển thủ quốc gia Serbia cướp bóng từ chân Lahm ở trên phần sân nhà, bứt tốc độ vào vòng cấm trước khi dứt điểm gần giống ở bàn mở tỉ số nhưng lần này bóng đi chệch gôn.

Hiệp hai trôi qua khá nhanh do không bên nào tạo được những cơ hội ăn bàn đáng kể. Nhưng trận đấu bất ngờ trở nên sôi động với bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Milijas ở phút 74.

Từ khoảng cách chừng 35 mét, cầu thủ đeo áo số 7 bên phía Sao Đỏ -  Nenad Milijas đột ngột tung cú sút chân trái, bóng đập một nhịp xuống đất rồi nảy vào góc lưới buộc Bayern lần đầu tiên chịu hai bàn thua trong một trận kể từ đầu mùa.

Đến lúc này, không ít người đã nghĩ tới việc Sao Đỏ Belgrade tái lập được chiến thắng 2-1 trước Bayern Munich giống như trận lượt đi vòng bán kết cúp C1 mùa giải 1990-1991. Tuy nhiên, thầy trò Ottmar Hitzfeld đã không để cho lịch sử lặp lại sau 16 năm.

Phút 81, HLV Ottmar Hitzfeld quyết định thay tiền vệ trụ Mark van Bommel bằng tiền vệ tấn công Toni Kroos. Hiệu quả lập tức được thể hiện sau đó 4 phút, từ quả treo bóng chính xác vào vòng cấm của cầu thủ mới 17 tuổi này, Klose đã có bàn thắng thứ hai với pha đánh đầu cận thành.

Và khi mà tất cả đều nghĩ đến một trận hòa 2-2 thì vào phút bù giờ, chính Kroos đã mang về 3 điểm trọn vẹn cho Bayern Munich. Sau khi khiến cho Milan Bajalica của Red Star phải nhận thẻ đỏ, Kroos đã thực hiện cú sút phạt khó chịu chếch bên góc trái vòng cấm, bóng từ từ lăn qua một rừng chân và cả đôi tay của Ivan Randjelovic rồi nằm gọn trong lưới.

Sự vùng lên bất ngờ này của đội bóng Đức trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại đã khiến đội chủ nhà không kịp trở tay và đành chấp nhận thua ngược một cách cay đắng.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Tottenham Hotspur cũng đã thua ngược đối thủ Getafe với tỷ số 1-2 trong tình thế không được phép thất bại.

Thực ra, Spurs đã thua ngay từ khi trận đấu chưa diễn ra. Trước giờ khai cuộc, HLV Martin Jol nhận được thông báo ông sẽ bị sa thải và trận Totteham Hotspur - Getafe được coi là màn chia tay thành London của HLV người Hà Lan này sau gần 3 năm gắn bó.

Những khoảnh khắc cuối cùng của Martin Jol tại White Hart Lane


Các CĐV Tottenham đã bày tỏ sự ủng hộ với Jol bằng cách hô vang những khẩu hiệu mang đầy tính khích lệ với nhà cầm quân này trong cả trận đấu. Nhưng tất cả đã quá muộn. Jol đã chính thức bị sa thải và trận thua 1-2 trước Getafe là một màn chia tay không thể buồn hơn của ông với thành London.

Hiện tại, vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ Tottenham về người sẽ kế nhiệm Martin Jol. Chiếc ghế nóng tại White Hart Lane có thể sẽ thuộc về Juande Ramos hoặc cựu danh thủ Clive Allen, vốn đang là HLV của đội hình dự bị Tottenham Hotspur.

Đồng thời, một cựu cầu thủ khác của Spurs là Gustavo Poyet cũng đang được ban lãnh đạo đội bóng này cân nhắc khả năng mời về đảm nhận vai trò trợ lý cho HLV trưởng.