Câu lạc bộ Tottenham Hotspur đã quyết định sa thải HLV Martin Jol và người trợ lý của ông là Chris Hughton. Ngay sau trận thua bẽ bàng 1-2 trên sân nhà trước đội bóng
Chủ tịch Daniel Levy đã thừa nhận rằng, quyết định này được đưa ra trước khi trận đấu với
![]() |
Tạm biệt Martin Jol |
“Chúng tôi biết những đóng góp của Martin cho câu lạc bộ. Còn Chris đã ở đây từ năm 1977, và trong ba năm gần đây cả hai đều chứng tỏ họ là những người vô cùng xuất sắc.”
“Cả hai là những người rất chuyên nghiệp, tôi chắc chắn rằng các cầu thủ và các cổ động viên sẽ luôn chào đón nếu một ngày họ có dịp trở lại sân
Về phía Martin Jol, ông rất buồn nhưng tỏ ra chấp nhận quyết định này.
“Tôi có thể hiểu được vị trí hiện tại của CLB là không mấy sáng sủa,” Jol nói. “Tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời ở nơi này.”
“Tottenham là một đội bóng đặc biệt. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ. Với tôi, những CĐV vẫn luôn tuyệt vời khi họ giành cho tôi sự ủng hộ quý giá. Tôi muốn nói rằng, cảm ơn tất cả, tôi sẽ không bao giờ quên các bạn.”
Sự ra đi của Martin Jol là điều đã được dự đoán khi mà kết quả gần đây của Tottenham khá thất thường. Hiện nay, ứng cử viên số 1 để trở thành HLV trưởng tại Spurs đang là Juande Ramos của Sevilla.
Kim Dung
▪ Những khẩu pháo tịt ngòi ở Serie A (26/10/2007)
▪ Bolton có HLV mới (26/10/2007)
▪ Duy Nam khó có mặt ở Agribank Cup 2007 (26/10/2007)
▪ Toni Kroos "giải cứu" Munich, Tottenham sa lầy (26/10/2007)
▪ UEFA Cup: Trở ngại cho Bayern, Getafe thách thức Martin Jol (25/10/2007)
▪ Xếp hạng FIFA tháng 10: Việt Nam tụt 9 bậc (25/10/2007)
▪ Tủi hổ trên đất khách (25/10/2007)
▪ Màu xanh trở lại (25/10/2007)
▪ Milan thắng lớn, Robinho cứu sống Real (25/10/2007)
▪ "Quỷ đỏ" tiếp tục dạo chơi, CSKA tự thua trước Inter (24/10/2007)