"Mục tiêu lớn nhất của tôi là ngay sau trận đấu quan trọng này, tôi có thể rút ra được 20 cầu thủ dự SEA Games 24" - HLV Riedl tuyên bố!
"Tôi rất ngạc nhiên vì đội U.23 VN đã trình diện hai bộ mặt gần như khác hẳn nhau trong hai trận đấu. Nhờ có một diện mạo mới mà VN đã vượt qua Zimbabwe. Tôi ấn tượng một vài cầu thủ trẻ với lối chơi khá hiện đại của họ. Cả Phần Lan và VN tuy không còn nhiều cơ hội để đoạt Cúp Agribank như Uzbekistan nhưng đối với chúng tôi, ước mơ chưa chấm dứt khi cuộc chơi vẫn còn. Nếu vô địch thì tuyệt vời, còn không chí ít cũng phải ngôi á quân. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng với VN" - HLV Kanevra Markku đã chính thức tuyên chiến với HLV Riedl! Nhưng ông Kenevra sẽ còn ngạc nhiên và bất ngờ gấp bội nếu biết rằng, đối thủ của ông lại tiếp tục có những xáo trộn về nhân sự ở trận đấu thứ ba này.
![]() |
Quang Hải (31) nhiều khả năng sẽ tiếp tục vào sân từ ghế dự bị - Ảnh: Vnn |
Khá dửng dưng với chiến thắng trước Zimbabwe, không biết HLV Riedl tự dối lòng hay ông muốn kìm hãm sự hưng phấn của... chính mình và các học trò để họ có thể dồn hết tâm trí vào cuộc đấu chiều nay. "Thắng cách đó đâu có sướng! Cũng bình thường thôi vì chúng ta đã phải nhờ vào may mắn mới có thể giành được 3 điểm trước một kẻ chỉ khỏe mà không hề có đấu pháp" - trước buổi tập sáng qua, ông Riedl đã nói rất thẳng trước toàn đội. Ông lạnh lùng hạ lệnh: "Tuy đã thua một trận nhưng U.23 Phần Lan vẫn xứng đáng là đối thủ mạnh nhất giải. Tôi hy vọng các bạn đã kịp rút tỉa được những ưu điểm và đặc biệt nhược điểm của chính bản thân mình sau một trận thua và một trận thắng. Hãy đừng để tâm quá nhiều đến chức vô địch mà hãy nghĩ đến cách chơi làm sao cho thật hay vì con mắt của mọi người đang nhìn về phía chúng ta". Khi bắt tay vào phần thực hành, Riedl dành 3/4 thời gian để tập đánh trung lộ. Ông đề nghị các cầu thủ giữ vững cự ly trong những pha phối hợp nhóm, đá đơn giản, bật tường và ít chạm. Ông giải thích: "Cầu thủ Phần Lan rất khéo léo lại có thể hình, thể lực tốt. Nếu chúng ta đá cầu kỳ sẽ bị phá sản ngay".
Không dự đoán về kết quả trận đấu, HLV Riedl chỉ dè dặt phát biểu với các phóng viên: "Cơ hội trước Phần Lan là rất khó. Trình độ của họ về kỹ thuật, tư duy của họ về chiến thuật hơn hẳn cầu thủ VN. Nói trước mà không thực hiện được thì rất đáng xấu hổ". "Ông đã bạo dạn thay đổi rất nhiều ở trận đấu trước và được công luận khen ngợi. Vậy ông dự tính thế nào - duy trì đội hình đã thắng hay...". "Tôi sẽ bố trí đội hình một cách hợp lý nhất. Sẽ tiếp tục có những cầu thủ được thử nghiệm. Tôi tin rằng, U.23 VN sẽ vẫn giữ được sinh khí cho dù đối thủ mạnh đến đâu". Mặc dù Riedl không tiết lộ chi tiết nhưng quan sát buổi tập, có thể phán đoán được đội hình. Ở đó người ta "đọc" thấy sự nhào trộn giữa cũ và mới: thủ môn Đức Cường, cặp trung vệ sẽ gồm Long Giang và Hữu Phước, hậu vệ phải Quang Thanh, trái Nhật Tân, cặp tiền vệ trung tâm Duy Nam, Công Minh (hoặc Quý Sửu), tiền vệ trái Tiến Thành, phải Vũ Phong. Riêng hàng tiền đạo, Riedl đã chọn Anh Đức nhưng lại có vẻ ngập ngừng khi chọn người đá cặp. Ông đã "đặt" Công Vinh - Quang Hải lên bàn cân và phần "thắng" đang nghiêng về cầu thủ đàn anh.
Lan tại Cúp Bách Việt để trông đợi một cuộc "trả nợ" của thầy trò ông Riedl. Nếu điều đó được thực hiện cùng với mạch xoay vòng cầu thủ thì...
Hãy chờ xem một mũi tên của ông Rield có trúng được hai đích hay không!
Đội hình dự kiến của Olympic VN: Tấn Trường, Quang Thanh, Long Giang, Hữu Phước, Phong Hoà, Tiến Thành, Duy Nam, Quý Sửu, Vũ Phong, Công Vinh, Anh Đức.
▪ Hargreaves phản pháo (05/11/2007)
▪ Cafu: Tiếc nuối… (05/11/2007)
▪ Barca & Villarreal thi nhau "nổ vang" (05/11/2007)
▪ Camorenasi giành lại một điểm cho Juventus (05/11/2007)
▪ Thông tin trước vòng 12 Bundesliga: Nối tiếp chuỗi bất bại (03/11/2007)
▪ Milan Baros liên tiếp gây rối tại Lyon (03/11/2007)
▪ Arsenal - MU: mỉm cười trong tâm bão (03/11/2007)
▪ Schalke "tặng" Cottbus chiến thắng đầu tay (03/11/2007)
▪ Ballota : Totti hãy dùng đến cái đầu (03/11/2007)
▪ U.23 VN gặp U.23 Zimbabwe: Thách thức cho chủ nhà (03/11/2007)