Bỏ qua nỗi buồn ĐT Anh bị loại khỏi Euro 2008 một cách cay đắng ngay tại sân Wembley, cuối tuần này các sân cỏ nước Anh sẽ lại sôi động với những trận cầu thuộc vòng đấu thứ 14.
Trận đấu sớm đầu tiên sẽ là cuộc chạm trán giữa Newcastle và Liverpool ở sân St James Park. Vào lúc này, chắc hẳn đội trưởng Steven Gerrard đang rất buồn sau trận đấu đáng quên với Croatia, nhưng anh sẽ phải dẫn dắt các đồng đội vượt qua thử thách.
Chơi trên sân của Newcastle chưa bao giờ mang đến một cảm xúc dễ chịu bởi bầu không khí cuồng nhiệt trên các khan đài. Hơn thế nữa, đội bóng Chích chòe đang được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân tài ba là Big Sam, người luôn ngáng đường các ông lớn.
 |
Trở lại với cuộc đua, MU sẽ tiếp tục thắng? |
Ở trận đấu gần đây nhất, Liverpool đã thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Fulham, còn Newcastle thì đã thủ hòa 1-1 trên sân của Sunderland. Đáng chú ý, trong trận đấu gần nhất trên sân nhà các học trò của ông Sam Allardyce đã thảm bại tới 1-4 trước đối thủ đồng cân đồng lạng Portsmouth. Đây có thể coi là một cú vấp ngã đau đớn của Chích chòe.
Nhưng trong trận đấu sắp tới đây, rất khó để cho Liverpool có thể tái lập lại thành tích ấy một lần nữa dù rằng chủ nhà mất đi cây săn bàn đẳng cấp Michael Owen, một người cũ của đoàn quân đỏ. Newcastle vẫn còn đó cặp sát thủ Martin – Viduka, mối đe dọa tiềm tàng cho hàng phòng ngự Liverpool vốn chơi rất kém trong thời gian gần đây.
Một trận đấu đáng chú ý tại vòng này là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng láng giềng Bolton và MU. Bolton hiện đang đứng thứ hai từ dưới lên, còn MU vẫn bám sát Arsenal trên đầu bảng xếp hạng.
Phong độ thất thường của đội chủ sân Reebok mùa giải này đã khiến họ tụt sâu xuống nhóm cầm đèn đỏ. Việc thay HLV mới có lẽ cũng không giúp ích cho đội bóng này là bao, khi mà họ đã đánh mất những phẩm chất tuyệt vời nhất trong lối chơi của mình: sự gắn bó, tính kỉ luật và kinh nghiệm thi đấu.
Bolton giờ đây vô cùng yếu ớt và đang trở thành vật kiếm điểm của các đội bóng khác. MU chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này. MU sẽ hành quân đến sân Reebok mà không có cây săn bàn chủ lực Rooney, người rất có duyên ghi bàn vào lưới Bolton. Tuy vậy, lực lượng hiện nay của MU cũng hoàn toàn có đủ khả năng hạ gục đội chủ nhà.
Sau khi trở về từ ĐT Achentina với một thẻ đỏ, chắc chắn Tevez đang rất quyết tâm. Trong khi đó, không có một cầu thủ United nào ra sân trong màu áo của ĐT Anh ở trận thua Croatia 2-3 vừa qua. Sự mệt mỏi của một số cầu thủ như Ronaldo, Nani vì thi đấu cho ĐTQG có lẽ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hàng công của Quỷ Đỏ.
 |
Arsenal cũng sẽ dễ thở trên sân nhà. |
Đối thủ trực tiếp của MU trong cuộc chạy đua đến ngôi vô địch là Arsenal sẽ có một trận đấu thảnh thơi trên sân nhà khi họ chỉ phải đón tiếp Wigan. Hiện nay, đội chủ sân JJB đang lâm vào khủng hoảng khi vẫn chưa biết ai sẽ là HLV của họ vào cuối tuần này.
Chủ tịch Wigan Whelan đang cố dàn xếp với Birmingham để HLV Steve Bruce có thể về nắm Wigan càng sớm càng tốt, nhưng xem ra sẽ có một số khó khăn và Bruce chỉ có thể dẫn dắt Wigan từ những trận đấu sau.
Trong khi đó, Arsenal đang lâm vào cuộc khủng hoảng chấn thương khá trầm trọng. Hàng loạt các trụ cột ở hàng tiền vệ như Hleb, Flamini sẽ phải ngồi ngoài. Đặc biệt thủ lĩnh Cesc Fabregas không thể thi đấu bởi đã nhận đủ số thẻ vàng. Như vậy, các cầu thủ trẻ Denilson hay Diaby sẽ lại có cơ hội chứng tỏ khả năng của mình.
Dù mất người, nhưng có thể nói khả năng chiến thắng của các cầu thủ Arsenal vẫn là rất cao vì Wigan quá yếu và không có một nhân tố nào có thể tạo ra đột biến.
Ở một số trận đấu khác, Chelsea hứa hẹn sẽ thắng đậm đội cuối bảng Derby trong một trận cầu không cân sức. Trên sân nhà, Man City sẽ có cuộc chạm trán rất thú vị với Reading vì cả hai đội đều có lối chơi khá giống nhau. Trong khi đó, West Ham và Tottenham là một cặp đấu đáng được chú ý bởi mùa trước hai đội đã trình diễn một màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở, cuối cùng Tottenham thắng 4-3.
Dự đoán các trận đấu thuộc vòng 14:
Newcastle 2-2 Liverpool
Arsenal 3-0 Wigan
Birmingham 1-2 Portsmouth
Bolton 0-2 Man Utd
Derby 0-3 Chelsea
Everton 2-0 Sunderland
Man City 1-1 Reading
Middlesbrough 2-2 Aston Villa
Fulham 1-2 Blackburn
West Ham 1-1 Tottenham
Kim Dung