CÂU CHUYỆN THỂ THAO Sau đó, Tháo sai Hạ Hầu Đôn dẫn tất cả các quan đến Nghiệp Quận. Tại giáo trường, Tháo cho dựng hai lá cờ: Đỏ bên tả, trắng bên hữu, rồi hạ lệnh rằng: "Bọn Cảnh Kỳ làm phản, phóng lửa đốt Hứa Đô. Chúng bay có người ra cứu hoả, có người đóng cửa không ra. Ai chữa cháy đứng dưới cờ đỏ. Ai không ra đứng dưới cờ trắng". Các quan nghĩ rằng "ra chữa cháy thì cũng không phải tội", bởi thế nhiều người chạy tới xếp hàng dưới lá cờ đỏ. Tháo sai quân bắt lấy hết những người đứng dưới cờ đỏ, điệu ra sông Chương Hà chém tuốt. Các quan kêu oan thì Tháo quát: "Chúng bay vờ ra chữa cháy, kỳ thực là giúp giặc đó thôi...". Còn các quan đứng dưới cờ trắng được Tháo thưởng rất hậu... Riêng đối với HLV nổi tiếng Nguyễn Thành Vinh, không phải tới phút 89 mới đứng vào hàng, mà chính xác hơn là phút 90+1 mới chịu nói ra sự thật, rằng mình cũng đã góp 40 triệu trong tổng số 130 triệu để "lo lót cho trọng tài mùa sau thổi nhẹ nhàng cho mình hơn". Như vậy về bản chất cũng là hối lộ rồi, dù "tình có ngay đến đâu thì lý cũng là gian". Và cộng với sự "hối hận muộn màng", "tướng Vinh" khó tránh bị kỷ luật nặng. - Vì tiền mà tiếng còi đen Đối với trọng tài như vậy là đã rõ, còn bao nhiêu kẻ khác dính vào tiêu cực, rồi đây sẽ được phanh phui và xử lý ra sao? Muốn biết kết cục thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ. |
▪ Tuyển VN thắng trận đầu (08/10/2005)
▪ LĐBĐ Malaysia áp dụng "kỷ luật sắt" (08/10/2005)
▪ Đã có phương án thay ông Nguyễn Thành Vinh (08/10/2005)
▪ VFF: Vỏ bọc đoàn kết đã "nứt"? (08/10/2005)
▪ Giải bóng đá U-21 2005: Thể Công không đòi được nợ (08/10/2005)
▪ Hỏi... (07/10/2005)
▪ Hỏi... (07/10/2005)
▪ Triệu tập trọng tài FIFA Vũ Trọng Chiến (07/10/2005)
▪ "Hạn" trọng tài lan đến Tây Ban Nha (07/10/2005)
▪ Bài 1: Bi hài tổng kết giải (07/10/2005)