Thôi làm bộ trưởng: Không dễ! Để trở thành bộ trưởng hoàn toàn không dễ dàng gì, khi làm bộ trưởng cũng vậy. Một khi đã ở vị trí cao trong bộ máy nhà nước- ở một khía cạnh khác còn là "công bộc của dân"- thì đi cùng với sự giám sát chặt chẽ còn có sự đòi hỏi rất cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân về năng lực, phẩm chất. Sức ép công việc, sức ép của tầm nhìn người tư lệnh lĩnh vực đòi hỏi người ở vị trí bộ trưởng phải luôn nâng cao ý thức trách nhiệm. Quyền lợi, điều kiện rèn luyện càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Càng lên cao càng có điều kiện nhìn xa, nhưng rõ ràng càng nhiều gió. Tiêu chí đánh giá một cán bộ bình thường đã khác với tiêu chí đánh giá một người dân, tiêu chí đánh giá một bộ trưởng lại càng cao hơn. Bởi vậy, nếu coi chức vụ bộ trưởng là vị trí để rèn luyện, cống hiến thì làm bộ trưởng quả là khó. Như đã nói, Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân đòi hỏi rất cao về năng lực, phẩm chất của bộ trưởng. Sự đòi hỏi rất cao đó có cả trong công việc và cả trong xử lý khuyết điểm. Đã ở vị trí cao thì không có nghĩa là khi có khuyết điểm bị mất chức là đã xong. Vấn đề là ra đi trong vị thế nào! |
▪ Quốc hội phê chuẩn hai Phó Thủ tướng mới (28/06/2006)
▪ Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Xây dựng một Nhà nước trong sạch, vững mạnh và hiện đại (27/06/2006)
▪ Kế thừa và đổi mới (28/06/2006)
▪ Thuế và lệ phí trước bạ đối với mua bán đất bằng giấy viết tay: Bất hợp lý! (27/06/2006)
▪ Nên biết mình là ai (27/06/2006)
▪ Từ thi đến học (26/06/2006)
▪ Lãng phí là trọng tội (23/06/2006)
▪ Ngồi ghế nhỏ bàn chuyện lớn (22/06/2006)
▪ Thi công sau 6 tháng khởi công rồi... để đó! (21/06/2006)
▪ Bộ lại... ngoài cuộc! (21/06/2006)