![]() |
| Cha con ông Bush trong một lần đi câu ở Kennebunkport, bang Maine. |
Ông Bush cha, 83 tuổi, nói: “Tôi không nói chuyện với bạn bè về những điều mà con trai tôi làm và không làm. Tôi nghĩ thậm chí ngày nay chúng ta đã quên hành động vô cùng hung ác của Saddam Hussein”. Ông Bush cha đặt câu hỏi: “Phải chăng những người chỉ trích muốn đưa Saddam Hussein trở lại? Liệu họ có muốn trở lại như thời xưa không? Tôi không biết họ đang bàn tán cái gì. Phải chăng họ nghĩ rằng cuộc sống sẽ tốt hơn tại Trung Đông nếu Saddam vẫn còn sống?”. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Mỹ đều phản đối cuộc chiến tại Nói về con trai, ông Bush cha khẳng định: “Tôi hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Bush. Tôi tôn trọng điều mà con trai tôi đang thực hiện và cố gắng thực hiện. Tôi nghĩ đa phần sự chỉ trích đều không công bằng... Người cha cần quan tâm tới con trai mình và vị tổng thống của đất nước”. VTH Theo Reuters
▪ Những món đồ chỉ dành cho giới thượng lưu (10/11/2007)
▪ Quan hệ ngoại giao Nga-Gruzia bên bờ vực thẳm (09/11/2007)
▪ Sợ ly dị, đàn ông Nhật học cách nói “Anh yêu em” (09/11/2007)
▪ Israel kêu gọi sa thải Giám đốc IAEA (09/11/2007)
▪ Philippines: Một bé gái tự sát vì nhà quá nghèo (09/11/2007)
▪ Pháp, Mỹ thống nhất thuyết phục Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân (08/11/2007)
▪ Thế tiến thoái lưỡng nan của Mỹ ở Pakistan (08/11/2007)
▪ Thị trưởng New York Bloomberg đóng phim (08/11/2007)
▪ Thảm sát trường học kiểu Mỹ tại Phần Lan, 8 người thiệt mạng (08/11/2007)
▪ Ông Sarkozy “nhầm to” về nguồn gốc của Ngoại trưởng Rice (08/11/2007)