![]() |
Mariannet Amper (trái). |
Vụ việc đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đói nghèo ở Phillipines, nơi 14% trong tổng số 87 triệu dân đang phải sống với mức thu nhập dưới 1 USD/ ngày. “Con bé làm điều đó là do tình cảnh của chúng tôi”, cha của cô bé, ông Isabelo Amper, cho biết trên tờ Philippine Daily Inquirer. Trong lá thư tuyệt mệnh được tìm thấy dưới gối, bé Mariannet Amper đã ước ao có một chiếc xe đạp, một chiếc cặp sách, một đôi giày mới và công việc cho cha mẹ, để cô bé có thể học nốt bậc tiểu học. “Cháu chỉ muốn được học xong và muốn mua một chiếc xe đạp”, cô bé viết trong bức thư tuyệt mệnh được đọc trên đài truyền hình Còn trong cuốn nhật ký, cô bé cho biết đã không đến trường hơn một tháng nay rồi. Gia đình của cô bé phải sống trong một túp lều, không có nước không có điện. “Chúng cháu còn không thể đến nhà thờ bởi chúng cháu không có tiền để đi xe. Cha cháu bị ốm, vì vậy mẹ và cháu phải đi giặt quần áo thuê kiếm tiền”. Được biết, vào đêm trước khi treo cổ tự vẫn, cô bé đã hỏi xin bố 100 pesos (khoảng 2 USD) để tham gia một chương trình của trường. Tuy nhiên ông Amper không có tiền. Ông đã mất việc nhiều tháng nay, trong khi vợ ông làm bán thời gian trong một nhà máy sản xuất mỳ, kiếm được chưa đầy 1 USD/ngày. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Viện SWS (một viện nghiên cứu về điều kiện xã hội uy tín), khoảng 9 triệu gia đình Trang Thu Theo AP
▪ Quan hệ ngoại giao Nga-Gruzia bên bờ vực thẳm (09/11/2007)
▪ Sợ ly dị, đàn ông Nhật học cách nói “Anh yêu em” (09/11/2007)
▪ Israel kêu gọi sa thải Giám đốc IAEA (09/11/2007)
▪ Pháp, Mỹ thống nhất thuyết phục Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân (08/11/2007)
▪ Thế tiến thoái lưỡng nan của Mỹ ở Pakistan (08/11/2007)
▪ Thị trưởng New York Bloomberg đóng phim (08/11/2007)
▪ Thảm sát trường học kiểu Mỹ tại Phần Lan, 8 người thiệt mạng (08/11/2007)
▪ Ông Sarkozy “nhầm to” về nguồn gốc của Ngoại trưởng Rice (08/11/2007)
▪ Lầu Năm Góc “bật đèn xanh” cho Playboy (07/11/2007)
▪ Ông Sarkozy tới Mỹ, hâm nóng “tình thân” (07/11/2007)