Beckham trở lại, Carson ra mắt
Các Website khác - 16/11/2007

HLV trưởng ĐT Anh Steve McClaren vừa tuyên bố rằng thủ môn Scott Carson sẽ có lần ra mắt trong màu áo ĐTQG ở trận giao hữu với Áo sắp tới. Carson đang thi đấu cho Aston Villa theo một hợp đồng cho mượn từ Liverpool và đây là lần đầu tiên anh được chơi trong đội hình tuyển Anh.

“Cậu ấy đã có mặt cùng với đội bóng trong một thời gian khá dài,” McClaren nói về thủ môn này. “Cậu ấy đã có một mùa hè bận rộn cùng đội U21 và những màn trình diễn trong màu áo Aston Villa thực sự là rất tốt.”

Carson lần đầu tiên bắt chính

“Trận đấu sắp tới sẽ là cơ hội để cho Carson tích lũy thêm kinh nghiệm chơi bóng ở đẳng cấp quốc tế.”

Trong khi đó, tuyển Anh cũng đón chào sự trở lại của tiền vệ David Beckham sau một thời gian dài anh vắng mặt vì chấn thương. Bekham đã bỏ lỡ bốn trận đấu gần đây nhất của đội bóng Tam sư, như vậy trận đấu gặp Áo sẽ là lần thứ 98 trong sự nghiệp anh thi đấu cho ĐT.

“Becks vẫn luôn giữ được phong độ vốn có của mình, nhưng trận đấu ngày mai thực sự rất quan trọng đối với anh ấy,” McClaren phát biểu.

Ở hàng hậu vệ, Rio Ferdinand sẽ được nghỉ ngơi để Micah Richards chơi cạnh Sol Campbell trong đội hình chính. Richards cũng có thể chơi hậu vệ phải để nhường chỗ cho trung vệ của Everton là Joleon Lescott. Bên cánh trái, cầu thủ ChelseaWayne Bridge sẽ chơi thay người đồng đội vừa mới bình phục chấn thương Ashley Cole.

Becks sẽ trở lại sau 4 trận vắng mặt

Ở các vị trí còn lại, ĐT Anh quyết định tung ra những quân bài tốt nhất có thể để thử nghiệm lần cuối khả năng tấn công của mình. Đáng chú ý, có lẽ Barry sẽ ngồi ngoài và nhường chỗ cho Lampard ra sân bên cạnh Gerrard.

“Đây là một trận đấu giao hữu nên tôi muốn thử nghiệm nhiều phương án. Barry đã chơi rất tốt ở ba trận đấu gần đây, nhưng Frank dường như đang có phong độ rất cao khi trở lại sau chấn thương. Tôi muốn nhìn thấy anh ấy chơi bóng.”

Sau khi ĐT Anh thi đấu với đội Áo, hai đối thủ của họ là Croatia và Nga sẽ có các chuyển làm khách liên quan rất lớn đến cục diện của bảng E vòng loại Euro 2008. Chắc chắn, nhiều người Anh còn ngóng chờ những trận đấu này hơn cả trận giao hữu tại thủ đô Vienna.

Kim Dung

bongda.com.vn (tổng hợp)