Chủ nhà U-19 VN cuối cùng cũng có đựoc chiến thắng an ủi trước đối thủ tí hon Guam ở trận đấu cuối cùng của bảng G vào chiều 14/11...
Trước một đối thủ chỉ là những học sinh đá bóng đến từ Guam, HLV Nguyễn Mạnh Cường chỉ tung vào sân đội hình 2, tuy nhiên thế cũng là đủ để tạo ra được thế trận áp đảo trước các đối thủ non nớt của mình.
Tạo ra vô vàn cơ hội ghi bàn, nhưng khi kết thúc hiệp đấu thứ nhất, U-19 VN cũng chỉ ghi được có 6 bàn thắng. Sang hiệp 2, sau khi tung Đình Hiệp, Trọng Hoàng vào sân khâu ghi bàn của đội chủ nhà đã được cải thiện đáng kể.
![]() |
VN (áo trắng) đã đè bẹp Guam (áo trắng) để có trận thắng danh dự.Ảnh: Gia Khánh |
Và chỉ trong 45 phút của hiệp 2, đoàn quân của HLV Nguyễn Mạnh Cường đã ghi được thêm 11 bàn thắng nữa với 5 bàn của Đình Hiệp, 4 bàn của Trọng Hoàng và hat-trick của Văn Quân để ấn định chiến thắng 17-0 trước Guam.
Ở trận đấu thủ tục còn lại, U-19 Hàn Quốc tiếp tục thể hiện đẳng cấp của mình để đè bẹp U-19 Australia với tỉ số 4-0 để đứng đầu bảng G.
Như vậy, 2 chiếc vé chính thức của bảng G đi dự VCK tại Arabia Saudi vào năm 2008 đã thuộc về U-19 Hàn Quốc và U-19 Australia.
Xếp hạng cụ thể: 1. Hàn Quốc (4 trận, 12 điểm, 39/1); 2. Australia (4 trận, 9 điểm, hiệu số 19/4; 3. Indonesia (4 trận, 6 điểm, 14/5), 4. Việt Nam (4 trận, 3 điểm, 18/8), 5. Guam (4 trận, 0 điểm, 0/72).
▪ Roma mất Totti thêm 20 ngày (15/11/2007)
▪ Lòng trắc ẩn của ông Riedl... (15/11/2007)
▪ Cầu thủ FC Thun dính scandal sex với bé gái 15 tuổi? (14/11/2007)
▪ Guus Hiddink: “Vượt qua vòng loại Euro 2008 sẽ là một phần thưởng lớn” (14/11/2007)
▪ Một danh thủ của MU từ trần (14/11/2007)
▪ Vòng 4 Copa del Rey: Barca chắc suất đi tiếp (14/11/2007)
▪ Phùng Văn Nhiên đầu quân cho HA.GL (14/11/2007)
▪ Joe Cole: 'Tôi đã quên Mourinho rồi' (14/11/2007)
▪ Lehmann quyết định rời Arsenal (13/11/2007)
▪ Thắng dễ Reading, Arsenal trở lại ngôi đầu (13/11/2007)