Brazil - Ghana 3-0: Kỷ lục và đẳng cấp!</strong></font></a><br><font face="Verdana" size="2">Với tỉ số cách biệt 3-0, Brazil đã chứng tỏ đẳng cấp của mình, đã lên tiếng thách thức các đối thủ khi thắng nhàn nhã Gana.<br>
Các Website khác - 28/06/2006
22h tối qua, Brazil - Ghana: 3-0
Kỷ lục và đẳng cấp!

* Pháp - Tây Ban Nha 3-1: Các ngôi sao sắp tắt bùng sáng
.

Ronaldo xô đổ kỷ lục ghi 14 bàn qua các kỳ World Cup tồn tại đã 32 năm của Gerd Muller. Đội trưởng Cafu lập kỷ lục trong bóng đá Brazil khi chơi trận thứ 19 ở World Cup. Và Brazil đã chứng tỏ đẳng cấp của mình, đã lên tiếng thách thức các đối thủ khi thắng nhàn nhã Gana.

Niềm vui của tiền đạo Ronaldo (trái)
sau bàn mở tỷ số trận đấu.

Michael Essien - niềm hy vọng lớn nhất của Ghana đã không thể ra sân vì thẻ phạt. Thế chỗ anh là Eric Addo - tiền vệ đang khoác áo PSV Eindhoven, Hà Lan. Trong khi đó, Brazil đưa ra sân đội hình mạnh nhất, khi Ze Roberto và Adriano trở lại.

Ngay phút thứ 5, Ronaldo đã ranh mãnh lẻn xuống phá bẫy việt vị, từ đường chuyền của Kaka. "Thằng béo" làm động tác giả, qua thủ môn Kingston như bỡn, nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống.

Trong một pha phá bẫy việt vị 10 phút sau đó xuất phát từ đường chuyền của Ze Roberto, Adriano đã quá tham lam khi ngoặt bóng rồi vấp vào chân Kingston. Nếu chuyền sang cho Ronaldo ở tư thế trống trải bên cánh trái thì Brazil đã nhân đôi cách biệt. Đằng này lại ích kỷ rồi lăn ra ăn vạ, dính thẻ vàng vô duyên.

Ghana sau đó đã gần như hồi tỉnh. Họ không bị dồn ép nữa. Trái lại, họ đã đẩy Brazil về sâu phần sân nhà, bằng lối chơi kỹ thuật và dũng mãnh. Ngay trong hiệp 1, họ đã tung 7 cú sút (3 cú trúng đích) của A.Gyan, M.Amoah, S.Muntari, John Mensah... Rất nhiều CĐV đã tin rằng Ghana có thể gây bất ngờ. Các cầu thủ Châu Phi cũng hồn nhiên nghĩ thế.

Đau là vào đúng lúc mà "những ngôi sao đen" tự đắc rằng, họ đủ sức áp đặt thế trận trước các nhà vô địch thế giới thì họ bị knock - out. Từ một pha phản công, Adriano đã đưa bóng vào lưới bằng... đùi, nhân đôi cách biệt; sau quả tạt từ cánh phải của đội trưởng Cafu. Đó là phút 45+1. Đó là một pha việt vị rõ ràng mà các trọng tài bị bịt mắt. Đó cũng đã là bàn thắng thứ 200 của Brazil tại đấu trường World Cup.

Cổ động viên Brazil.
Hiệp hai, chấp nhận lùi về phòng thủ; nhưng đó có lẽ là cơ hội để Brazil thử thách tuyến yếu nhất của mình. Ghana dồn lên tấn công; thay tất cả những người tốt nhất có thể (D.Boateng thay E.Addo; Tachie - Mansah thay A.Amoah). Nhưng dù họ được đối thủ nhường quyền chủ động thì những đợt tấn công của họ cũng chỉ dừng ở mức cơ hội.

Đẳng cấp một đội bóng đã được bộc lộ rất rõ. Ghana đúng là chỉ làm cho vòng 1/8 nôi sổi thêm đôi chút, với sự nhiệt tình, lăn xả cùng lối chơi bóng đầy ngẫu hứng. Khi A.Gyan - người chơi tốt nhất của Ghana - rời sân ở phút 81 vì nhận thẻ vàng thứ hai (trọng tài Lubos Michel cho rằng anh ăn vạ), Ghana trở nên tuyệt vọng. Brazil dù chẳng mặn mà gì vẫn có bàn thứ 3. Phút 84, Ze Roberto băng xuống phá vẫy việt vị; tâng bóng qua thủ môn Kingston rồi lao đến đệm bóng vào lưới trống...

Trận đấu hay nhất vòng 1/8 đã kết thúc (trận Pháp - Tây Ban Nha rạng sáng nay mới kết thúc). Ghana - đội được mệnh danh là "Brazil của Châu Phi" dù sao cũng chỉ là bản sao mờ nhạt của Brazil đích thực mà thôi. Còn Brazil, họ đã thách thức tất cả, đúng vào lúc cần lên tiếng nhất!

Dũng Minh