Được đánh giá cao hơn và lại được thi đấu trên sân nhà nhưng AC Milan lại gây thất vọng lớn khi để thua 0-1 trước đội bóng đang sa sút Empoli.
Với kết quả này, AC Milan không chỉ đón nhận trận thua thứ 2 kể từ đầu mùa, mà trận thua này cũng đã đẩy họ xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Không chỉ có vậy, với việc trắng tay trên sân nhà, AC Milan cũng đã để cho kình địch Inter Milan (thắng Reggina 1-0) nới rộng khoảng cách lên thành 10 điểm và qua đó tiếp thất thế trong cuộc đua tranh Scudetto mùa giải năm nay.
![]() |
Các cầu thủ Empoli (áo xanh) ăn mừng chiến thắng trước AC Milan. ảnh: AP. |
Trở lại với những diễn biến chính trên sân San Siro. Do vừa trở về sau những trận đấu căng thẳng cho đội tuyển quốc gia Brazil, nên tiền vệ Kaka đã được HLV Ancelotti cho nghỉ dưỡng sức nhằm chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Shakhtar Donetsk tại đấu trường Champions League vào giữa tuần. Với sự vắng mặt của Kaka, Filippo Inzaghi đã được HLV Ancelotti tung vào sân ngay từ đầu để đá cặp với Gilardino trên hàng tấn công, và hỗ trợ cho bộ đôi này là bộ tứ tiền vệ: Gattuso, Pirlo, Ambrosini và Seedorf.
|
Ngay từ những phút đầu của trận đấu, AC Milan đã đẩy cao đội hình dồn ép các cầu thủ đội khách Empoli và họ đã dễ dàng giành quyền kiểm soát thế trận. Phút 8, AC Milan có cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau pha dàn xếp tấn công nơi trung lộ, nhưng đáng tiếc pha dứt điểm ngay rìa vòng cấm của Seedorf lại bật chân 1 hậu vệ Empoli đi ngay vào tay thủ thành Balli.
Những phút sau đó, AC Milan vẫn là đội làm chủ hoàn toàn thế trận và hàng loạt các cơ hội nguy hiểm đã được tạo ra trước cầu môn của Empoli. Tuy nhiên, trong một ngày kém may mắn, tất cả các pha dứt điểm của: Pirlo, Seedorf, Inzaghi, Gilardino... đều đi không chính xác hoặc vẫn chưa đủ độ khó để có thể khuất phục được thủ thành Balli.
Trong khi đó, dù đã rất cố gắng nhưng sức ép liên tục của đội chủ nhà đã khiến các cầu thủ Empoli phải lui về cố thủ bên phần sân nhà. Với một thế trận hoàn toàn lép vế, Empoli chỉ biết trông chờ vào những pha phản công nhanh, nhưng những tình huống như vậy cũng không có nhiều.
Trong suốt hiệp 1, Empoli chỉ có đúng 3 pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Dida, và tình huống nguy hiểm nhất của họ chính là pha đệm bóng vọt xà từ cự ly chừng 7m của tiền vệ Moro sau đường chuyền rất đẹp bên cánh trái của Luca Antonini.
Diễn biến của hiệp 2 cũng diễn ra tương tự như trong hiệp 1 với ưu thế hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Tuy nhiên, cũng giống như trong hiệp 1, sự yếu kém trong khâu dứt điểm khiến AC Milan không thể có được bàn thắng.
![]() | ![]() |
Ambrosini (trái) và Seedorf dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể giúp AC Milan tránh được thất bại. |
Có cơ hội nhưng không tận dụng được, AC Milan đã phải trả giá cho sự phung phí của mình. Phút 55, từ một pha phản công nhanh bên cánh trái, Marianini dùng tốc độ vượt qua sự truy cản của Jankulovski trước khi tạt bóng cho Luca Saudati lẻn vào khoảng trống giữa 2 trung vệ AC Milan đánh đầu tung lưới thủ môn Dida, đưa Empoli vượt lên dẫn trước 1-0.
Bị thủng lưới, AC Milan càng tấn công quyết liệt hơn và Gourcuff, Brocchi đã lần lượt được tung vào sân (thay Inzaghi và Gattuso phút 64) để tăng cường sức mạnh cho đội chủ nhà. Những phút còn lại của trận đấu, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Empoli nhưng đáng tiếc những điều đó cũng không thể giúp AC Milan có được bàn gỡ dù rằng họ có tới gần 15 cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Balli.
Không thể tìm được bàn gỡ, AC Milan đành chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà và qua đó tiếp tục dậm chân ở giữa bảng xếp hạng (thứ 11).
![]() |
Mutu tiếp tục lập công giúp Fiorentina giành chiến thắng đậm trước Siena. Ảnh: AP. |
Trái ngược với AC Milan, Fiorentina đã tận dụng triệt để ưu thế sân nhà của mình để giành trọn 3 điểm trước người hàng xóm Siena. Tiền đạo trẻ Giampaolo Pazzini khai thông thế bế tắc cho Fiorentina ở phút 16 trước khi Adrian Mutu (phút 31) và Vieri (phút 71) ghi thêm 2 bàn thắng nữa để đem về chiến thắng đậm 3-0 cho Fiorentina.
Với kết quả này, và cùng với việc AS Roma bị xảy chân trong trận đấu trước đó (hòa Napoli 4-4), Fiorentina đã vượt qua đối thủ này để leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng (16 điểm) và qua đó tiếp tục chen chân vào cuộc đua tranh Scudetto với Inter Milan, AS Roma, Juventus và AC Milan.
▪ Fabregas không có tên trong “Arsenal XI” mọi thời đại của Arsene Wenger (22/10/2007)
▪ Coleman: Bolton chưa hề liên hệ với tôi (22/10/2007)
▪ CSKA Moscow – Inter: INTER GẶP KHÓ ! (22/10/2007)
▪ Đội tuyển Việt Nam và nỗi ám ảnh số 10 ! (22/10/2007)
▪ HLV Grant: "Drogba là tài sản quý của Chelsea"! (22/10/2007)
▪ St James Park giờ đã là pháo đài (22/10/2007)
▪ Chuyện "ăn vụng" của Makelele bị người tình phanh phui (22/10/2007)
▪ Đè bẹp Zaragoza, A.Madrid lấy lại khí thế (22/10/2007)
▪ Juventus đánh bại Genoa (22/10/2007)
▪ Thần may mắn giúp West Ham vượt qua Sunderland (22/10/2007)