Thần may mắn giúp West Ham vượt qua Sunderland
Các Website khác - 22/10/2007

Không lấn lướt hơn so với đối thủ là mấy nhưng với sự hỗ trợ của thần may mắn, West Ham cuối cùng cũng đã có được trọn 3 điểm trước Sunderland.

Tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình, cả đội chủ nhà West Ham và đội khách Sunderland đều quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận đấu này để cải thiệt vị trí của mình. Với ý nghĩ đó, cả West Ham và Sunderland đều chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu và trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn.

Carlton Cole - tác giả bàn thắng mở tỷ số của West Ham. Ảnh: AP.

Bị đánh giá yếu hơn và lại thi đấu trên sân khách nhưng Sunderland lại là đội nhập cuộc tốt hơn so với đội chủ nhà West Ham. Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, Sunderland đã tạo được cơ hội nguy hiểm nhưng đáng tiếc pha đành đầu Kenwyne Jones sau quả đá phạt bên cánh phải của Ross Wallace lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Tuy nhiên, với sự cỗ vũ nhiệt tình của các CĐV nhà, West Ham cũng nhanh chóng lấy lại được thế chủ động. Phút 8, West Ham có cơ hội nguy hiểm đầu tiên và ngay lập tức họ đã có được bàn thắng.

Xuất phát từ pha phối hợp tấn công bên cánh trái, Paul McCartney thoát xuống dùng kỹ thuật vượt qua sự truy cản của hậu vệ Sunderland trước khi tạt bóng cho Carlton Cole bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Craig Gordon, đưa West Ham vượt lên dẫn trước 1-0.

Solano ăn mừng bàn thắng trong sự thất vọng của thủ thành Gordon. Ảnh: BBC.

Bất ngờ bị thủng lưới, Sunderland dồn lên tấn công và họ đã tạo được sức ép đáng kể lên phần sân của West Ham. Ở trận đấu này, tiền đạo Kenwyne Jones thi đấu rất nổi bật và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Robert Green, thì lưới của West Ham đã phải rung lên sau các pha dứt điểm ở phút 15 và 37 của tiền đạo này.

Tuy nhiên, với một thế trận áp đảo, Sunderland cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có được bàn thắng. Phút 51, từ quả đá phạt góc bên cánh phải của Grant Leadbitter, cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía Sunderland, Kenwyne Jones đã chọn điểm rơi chính xác bật cao đánh đầu hạ thủ môn Robert Green, quân bình tỷ số 1-1 cho Sunderland.

Có được bàn gỡ, các cầu thủ Sunderland càng thi đấu càng hưng phấn và chỉ có may mắn mới giúp West Ham không bị thủng lưới thêm bàn nữa sau các pha dứt điểm của Grant Leadbitter và Dickson Etuhu.

Tấn công nhiều nhưng không khi được bàn thắng, Sunderland đã phải trả giá. Phút 78, từ pha phá bóng không thành công của các hậu vệ Sunderland, Nolberto Solano từ tuyến 2 băng lên tung cú dứt điểm sấm sét đưa bóng đập trúng cột dọc khung thành, rồi bật tiếp vào chân thủ thành Gordon bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các hậu vệ Sunderland và toàn bộ khán giả có mặt trên sân Upton Park.

Jone đã thi đấu rất hay nhưng vẫn không thể giúp Sunderland tránh được thất bại. Ảnh: BBC.

Không muốn phải ra về tay trắng, Sunderland dồn toàn lực lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ và họ đã rơi vào bẫy phản công của đội chủ nhà. Phút 90+1, từ một pha phản công nhanh bên cánh trái, Luis Boa Morte thoát xuống đón đường chọc khe của McCartney trước khi trả bóng ngược về cho Craig Bellamy băng lên dứt điểm tung lưới thủ môn Gordon, ấn định chiến thắng thuyết phục 3-1 cho đội chủ nhà West Ham.

Với kết quả này, West Ham không chỉ có được chiến thắng đầu tiên sau 3 trận thua liên tiếp, mà 3 điểm giành được trong trận đấu này cũng đã giúp họ qua mặt Everton để leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng (13 điểm).

Đội hình thi đấu của 2 đội:

West Ham: Green, Neill, Gabbidon, Upson, McCartney, Bowyer, Noble (Solano 73’), Mullins, Etherington (Boa Morte 74’), Cole (Ferdinand 84’), Bellamy.

Sunderland: Gordon, Halford, Nosworthy, Higginbotham, Collins (Harte 80’), O’Donovan (Chopra 46’), Leadbitter, Miller, Etuhu, Wallace (Stokes 46’), Jones.

Theo Tuổi Trẻ