Nhìn lại trận Nga - Anh 2-1: Đỉnh cao, vực sâu
Các Website khác - 19/10/2007

Không một CĐV nào của đội tuyển Anh nghĩ đến cái cảnh đường vào vòng chung kết Euro 2008 đang thênh thang rộng mở sau 5 trận thắng 3-0 liên tiếp bỗng nhiên bó hẹp lại như thế này. Và nếu xem trận cầu, cũng không một ai tưởng tượng đội tuyển Anh đang vững vàng dẫn trước 1-0 lại có thể sụp đổ chớp nhoáng như vậy bởi 2 bàn thua liên tiếp ở phút thứ 69 và 73. Sai sót của Rooney, của trọng tài người Tây Ban Nha Cantalejo và của chính HLV McClaren đã đe dọa nhấn chìm chiến dịch vòng loại của đội tuyển Anh xuống vực sâu đúng lúc họ lên đến hy vọng tột đỉnh. 
 
Nhiều vụ xô xát đã nổ ra gần một ngày trước trận đấu. Đã có 5 người - toàn là CĐV Anh - phải vào bệnh viện vì bị thương nhẹ và đó chính là một trong những dấu hiệu báo trước bầu không khí ở Luzhniki nóng bỏng như thế nào mặc dù hầu hết trong số hơn bảy chục ngàn khán giả phải đội mũ trùm tai còn cầu thủ thì “thở ra khói” vì lạnh. Tuy nhiên, cả đôi bên đều ý thức rõ mình muốn gì và đối thủ muốn gì. Họ đã đá đúng như thế.

Sự tỏa sáng của Pavlychenko giúp người Nga lật ngược thế cờ. Ảnh: AP


Với mục tiêu phải thắng bằng mọi giá, các cầu thủ Nga ngay từ đầu đã tập trung bóng cho bộ đôi tấn công Kerzhakov và đặc biệt là cho số 10 Arshavin đá với vai trò tiền đạo lùi. Những cầu thủ này không cao lớn nhưng có kỹ thuật cá nhân điêu luyện và đặc biệt là có sức đi bóng, theo bóng và giữ bóng để chờ tuyến sau dâng lên. Tuy nhiên, ý đồ sử dụng các pha phối hợp nhỏ tấn công thẳng vào trung lộ của Guus Hiddink hầu như phá sản hoàn toàn giữa hệ thống phòng thủ cài răng lược của McClaren trong suốt 45 phút đầu. 
 
Bên phải hàng phòng ngự của McClaren là Micah Richards, một hậu vệ cánh tuyệt vời từ tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật cho tới đầu óc. Ở giữa là cặp Rio Ferdinand - Sol Campbell quá nhiều kinh nghiệm. Bên trái là Lescott thường co vào giữa để tiền vệ Joe Cole kéo về. Với mục tiêu ít nhất đạt một điểm tại Moscow, các học trò của McClaren đã giữ chắc lối chơi phòng ngự - phản công. Theo đó, Rooney thường xuyên đá như một tiền vệ, thủ quân Gerrard và người đá cặp ở vị trí trung tâm là Gareth Barry thường xuyên đóng vai trò chốt chặn đầu tiên. Toàn bộ hệ thống ấy luôn lùi về thật nhanh khi chống trả và bung lên thật nhanh khi phản công từ 2 cánh. 
 
Như người Nga, đối sách ấy dĩ nhiên cũng không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng họ không cần nhiều. Họ chỉ cần một. Trò chơi chờ đợi của McClaren đã mang lại kết quả ở phút thứ 29. Lần duy nhất trong suốt 45 phút đầu một tiền đạo Anh thắng được các hậu vệ Nga khi tranh chấp bóng bổng cũng là pha ghi bàn duy nhất của họ. Trung vệ Ignashevich cao hơn Owen nhiều nhưng không cản được quả đánh đầu hất ngược ra sau cho Rooney. Hậu vệ Alexei Berezutsky theo sát Rooney nhưng không kịp trở tay khi chân sút siêu đẳng này dùng ngực đỡ quả bóng ra khoảng trống trước mặt và tức khắc rướn thêm một bước sút một cú vôlê cực mạnh vào khung thành Gabulov. Chỉ có thể nói về pha ghi bàn ấy bằng 2 chữ tuyệt vời.
 
Nhưng bàn thắng tuyệt vời ấy của Rooney và những pha chống trả chính xác ấy của hàng phòng thủ hình như chỉ đưa đội bóng của McClaren - và chính ông ta nữa - vào một sự lầm tưởng. Có lẽ họ lầm tưởng đó là phương cách tốt nhất để thắng 1-0 và giành luôn chiếc vé vào vòng chung kết sớm một vòng đấu. Có lẽ họ lầm tưởng người Nga hết bài. Cho nên khi HLV Guus Hiddink thay tiền đạo Pavlyuchenko vào cuộc và chú trọng tấn công biên nhiều hơn nữa thì hệ thống phòng thủ của McClaren thật sự chao đảo.

Rooney (9), từ người hùng trở thành kẻ có tội. Ảnh: AP

Sau nhiều lần lùi về phụ giúp phòng thủ ở cánh trái, Joe Cole xuống sức. Sau quá nhiều lần cản phá các pha tấn công và những cú sút lung tung của đối thủ, cặp Ferdinand - Campbell cũng đã mệt đi. Sự chính xác bắt đầu rời bỏ họ và đến lúc này chỗ yếu ở khu vực cánh trái của Lescott càng lộ ra như một cơn ác mộng mỗi lúc một nặng nề. Đó chính là khu vực mà Rooney, người hùng Rooney, bỗng nhiên trở thành kẻ tội đồ khi phạm lỗi với đối phương và trọng tài tức khắc chỉ tay vào chấm 11m.
 
Pha phạm lỗi ấy ngoài vòng cấm địa, nhưng trọng tài là tối cao và chân sút Pavlyuchenko thực hiện thành công quả 11m ở phút thứ 69. Chỉ 4 phút sau đó, khi thủ thành Robinson đỡ một cú sút bật ra, Pavlyuchenko đã có mặt và ghi bàn từ một vị trí mà lẽ ra phải có Lescott cản trở thành công. Có lẽ Lescott, một Lescott mới lần thứ hai khoác áo đội tuyển, là sai lầm lớn nhất của McClaren trong trận cầu này vậy.

McClaren cùng các học trò có những ngày không dễ dàng trước trận chiến cuối cùng vòng bảng. Ảnh: AP


McLaren sau đó đã thay đổi chiến thuật bằng cách đưa một lúc Steward Downing, Crouch, Lampard vào thay Lescott, Joe Coe, Wright-Phillips. Nhưng muộn rồi. Tất cả những gì đội tuyển Anh làm được trong mười mấy phút ào ào tấn công còn lại chỉ là một quả đánh đầu vọt xà ngang của Campbell, một cú sút góc hẹp của Rooney bị đẩy ra ngoài cột dọc. Họ không thể gỡ được tỷ số 1-2 và nếu rồi đây bị loại thì có lẽ họ chỉ còn biết tự trách mình. Tại sao ngay từ hiệp một, khi đối phương có nhiều khoảng trống ở cánh trái và tung những cú sút nguy hiểm (trong đó có một cú dội cột của Zurianov) McClaren không khắc phục ngay vị trí Lescott? Tại sao khi nhận quả lật cánh của Barry ở đầu hiệp hai, trong tư thế không hề bị ai kèm và ở một vị trí cận thành, Gerrard lại sút ra ngoài thay vì ghim vào góc lưới để có thể an bài trận đấu? Tại sao và tại sao? 
 
Nhưng tại sao thì bây giờ cũng không quan trọng nữa rồi. Từ một vị trí quá thuận lợi ở bảng E, đội tuyển Anh bỗng nhiên rơi vào tình thế quá nguy nan. Chỉ còn 3 đội tranh 2 chiếc vé là họ, Nga, Croatia. Đội tuyển Anh có 23 điểm sau 11 trận, và chỉ còn một trận với Croatia vào tháng 11. Nga có 21 điểm sau 10 trận, và họ chỉ còn gặp Israel, Andorra. Croatia có 26 điểm sau 10 trận, và họ chỉ cần thêm một điểm. Có nghĩa là, dù thắng Croatia ở lượt trận chót thì đội tuyển Anh vẫn đứng trước nguy cơ chỉ về hạng ba, thua người Nga 1 điểm. Sau bao trận thắng phấn khởi 3-0, 3-0, 3-0... những ngày lo sợ thật sự bắt đầu từ đây. 
Theo SGGP