Những cái nhất vòng 11 Bundesliga
Các Website khác - 30/10/2007

Vòng 11 Bundesliga là một vòng đấu đầy cảm xúc với rất nhiều trận cầu đinh (Dortmund – Bayern Munich, Schalke – Bremen, Stuttgart – Leverkusen..). TT&CS xin chia sẻ cùng độc giả những khoảng khắc ấn tượng nhất của vòng đấu này:

Trận đấu thất vọng nhất: Dortmund – Bayern Munich: Chỉ nghe qua 2 cái tên Dortmund, Bayern Munich chắc chắn nhiều người đã nghĩ đến một trận Derby nước Đức long trời lở đất. Thế nhưng trận đấu đêm Chủ Nhật vừa qua lại chứng kiến điều ngược lại. Không bàn thắng được ghi, cũng chẳng căng thẳng và kịch tính như truyền thống (chỉ có 4 thẻ vàng). 90 phút tại Signal Iduna Park chỉ cho thấy sự bế tắc trong lối chơi của cả hai đội.


Vòng 11 Bundesliga giàu cảm xúc

Trận đấu hay nhất: Schalke – Bremen: Cũng kết thúc với kết quả hòa (1-1), nhưng trận đấu giữa Schalke và Bremen lại mang đến cho người xem thứ cảm xúc khác hẳn. Chơi máu lửa, ăn miếng trả miếng từ đầu đến cuối, chắc chắn không ít khán giả đã thấy tiếc nuối khi trọng tài Fandel nổi hồi còi chấm dứt trận đấu này.

Đội bóng gây thất vọng nhất: Nuernberg: Tưởng chừng chiến thắng hoàng tráng 5-1 trước Frankfurt ở vòng trước sẽ là bước đà để nhà ĐKVĐ Cup QG Đức thoát khỏi khủng hoảng. Thế nhưng tuần này Nuernberg lại tiếp tục gây thất vọng với trận thua bạc nhược 1-3 trên sân của Wolfsburg (đối thủ vốn chưa từng thắng họ trong 10 lần đối đầu gần đây).

Bàn thắng đẹp nhất: Grossmuller (Schalke 04): Có lẽ không bàn thắng nào xứng đáng hơn pha sút phạt hàng rào mẫu mực của Grossmuller. Từ cự li chừng 22m chếch về phía bên phải khung thành của Bremen. Tiền vệ Uruguay tung ra một cú cứa lòng, đưa bóng xoáy qua hàng rào và vượt luôn tầm tay của thủ thành Tim Wiese ghi bàn thắng mở tỉ số cho Schalke 04.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất: Sanogo (Bremen): “Thành tích” này được trao cho Sanogo khi anh từ chối “món quà biếu” của thủ thành Neuer. Sau một pha dạt cánh của Frings, bóng được tạt vào trung lộ, thủ môn trẻ của Schalke 04 ra lỡ trớn, bóng đến chân của Sanogo nhưng từ cự li chỉ vài mét trong tư thế rất thoải mái tiền đạo này lại đưa bóng đi ra ngoài khung gỗ đã trống không.

Cầu thủ đen đủi nhất: Charisteas (Nuernberg): Lận đận sau 10 vòng đấu, chân sút người Hy Lạp mới có được bàn thắng đầu tiên cho CLB mới. Thế nhưng ngay ở vòng đấu tiếp theo vận đen đã lại đeo đuổi Charisteas khi anh này vụng về đốt lưới nhà mang lại bàn thắng mở tỉ số cho Wolfsburg. Bàn thắng đó mở màn cho trận thảm bại 1-3 của Nuernberg còn Charisteas thì ngậm ngùi chịu thay ra sớm.

Đội hình tiêu biểu vòng 11:
Thủ môn: Enke (Hannover)
Hậu vệ: Rafinha (Schalke) (phải) – Beck (Stuttgart) – Naldo (Bremen) – Pander (Schalke) (trái)
Tiền vệ: Dejagah (Wolfsburg) (phải) – Tinga (Dortmund) – Jones (Schalke) – Hitzlsperer (trái) – Trochowski (đứng trên 4 thằng trước và ngay sau tiền đạo)
Tiền đạo: Sorensen (Cottbus)
HLV: Magath

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Theo TT&CS