Cú đánh đầu chính xác ở phút phút 72 của tiền đạo Mirko Vucinic đã giúp AS Roma đánh bại AC Milan 1-0 ngay tại San Siro, qua đó leo lên xếp thứ hai tại Serie A.
Hiện Roma đang có 18 điểm, thua 3 điểm so với đội đang dẫn đầu Inter. Trong trận đấu cùng giờ, Inter chỉ kiếm được một điểm khi hòa 0-0 may mắn tại Palermo.
Fiorentina có thể sẽ thu hẹp khoảng cách so với Inter (21 điểm) xuống còn hai điểm nếu họ giành thắng lợi tại Genoa ở trận đấu muộn nhất.
![]() |
Milan gục ngã ngay trên sân nhà San Siro |
Trở lại trận đấu trên sân San Siro, mặc dù chỉ là người thế vai đội trưởng Francesco Totti bị chấn thương nhưng tiền đạo Vucinic đã thể hiện được khả năng khi đánh đầu chính xác sau cú tạt bóng của hậu vệ Cicinho, ghi bàn thắng cho Roma.
Trong cuộc chiến thứ 145 ở Serie A, cả hai đội đều không thể tung ra đội hình mạnh nhất của mình. Bên phía Milan, hai hậu vệ cánh Oddo và Jankulovski chấn thương nên không thể ra sân. HLV Ancelotti đã buộc phải đưa Cafu vào chấn giữ hành lang phải đồng thời kéo Maldini ra cánh trái.
Tình huống nguy hiểm đầu tiên diễn ra ở phút 17, khi Pirlo có pha chọc khe thẳng trung lộ để Kaka thoát xuống thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật. Rất tiếc là dù thủ môn Doni đã bị đánh bại nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Không lâu sau đó, Roma có câu trả lời khi Cicinho tung ra cú sút xa buộc Dida ngả người hết cỡ mới đẩy được bóng ra. Trong tình huống đá phạt góc sau đó, cựu cầu thủ của Real Madrid một lần nữa buộc Dida phải trổ tài cứu cho đội nhà bàn thua trông thấy.
Sau khoảng hơn 20 phút đầu tiên, Roma phần nào kiểm soát thế trận tốt hơn và đã có được một vài cơ hội khá nguy hiểm. Trong đó, đáng chú ý là cú sút từ ngoài 30m của De Rossi ở phút 23 bị Dida bay người đẩy bóng đi hết đường biên ngang. 5 phút sau đó, Vucinic nhận bóng từ Mancini nhưng lại dứt điểm chệch cột khi đối mặt với Dida.
Trong khoảng thời gian cuối hiệp 1, Roma chiếm quyền kiểm soát tốt hơn nhưng đã không thể cụ thể hóa được thành bàn thắng khi hàng thủ Milan đã chơi khá tập trung.
Sang hiệp 2, thế trận không có gì khác biệt so với hiệp 1, khi hai đội đều không dám mạo hiểm tấn công mà chỉ chờ đợi sự lơi lỏng của đối phương để thực hiện những pha phản công. Và Roma là đội đã biết tận dụng những cơ hội hiếm hoi của trận đấu để biến thành bàn thắng ở phút 72.
Từ đường chuyền của Mancini, Cicinho thoát xuống trống trải bên cánh phải và thực hiện cú căng ngang chính xác để Vucinic chạy cắt mặt tì người Nesta và đánh đầu rất căng làm tung lưới thủ môn Dida.
Trong khi Milan đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ thì sai lầm của trọng tài Rosetti đã khiến đội chủ nhà ôm hận. Trong một pha bóng ở phút 80, De Rossi đã ngã rất đẹp dù lực tác động từ Ambrosini là rất nhỏ. Trọng tài Rosetti đã thẳng tay rút thẻ vàng thứ 2 đối với Ambrosini và cho Roma được hưởng quả phạt đền.
Tuy nhiên, dù đã đánh lừa được Dida nhưng De Rossi lại đưa bóng đi cao hơn xà ngang trong pha kết thúc trên chấm 11m.
Chơi thiếu người, Milan đã không thể làm gì khác hơn để có thể gỡ lại 1 điểm, ngoài cú đánh đầu chệch cột trong gang tấc của Gilardino ở phút 88. Thậm chí, nếu Dida không xuất sắc thì đội chủ nhà có thể đã phải nhận thêm ít nhất một bàn thua sau các pha dứt điểm của Giuly và Vucinic ở cuối trận.
Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Milan trên sân nhà San Siro đồng thời kéo dài thêm thành tích tồi tệ chưa một lần giành trọn 3 điểm trên sân nhà San Siro khi mà Serie A đã đi qua 10 vòng đấu.
Với thật bại này, Milan đã rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng trong khi Roma trở lại vị trí thứ 2, sau Inter.
Đội hình ra sân:
Milan: Dida; Cafu, Nesta, Kaladze, Maldini (Favalli 78’); Gattuso (Serginho 74’), Pirlo, Ambrosini; Seedorf, Kaka, Gilardino.
Roma: Doni; Cicinho (Panucci 84’), Mexes, Juan, Cassetti; De Rossi, Pizarro; Mancini (Giuly 76’), Perrotta (Brighi 59’), Tonetto; Vucinic.
Bàn thắng: Vucinic 72’
▪ Việt Nam thảm bại tại UAE (29/10/2007)
▪ U.21 Việt Nam - U.21 Thái Lan (1-0): Vỡ òa niềm vui (29/10/2007)
▪ Real và Barca nhẹ nhàng giành trọn 3 điểm (29/10/2007)
▪ Liverpool - Arsenal: Bất phân thắng bại (29/10/2007)
▪ Những khẩu pháo tịt ngòi ở Serie A (26/10/2007)
▪ Tottenham sa thải Martin Jol (26/10/2007)
▪ Bolton có HLV mới (26/10/2007)
▪ Duy Nam khó có mặt ở Agribank Cup 2007 (26/10/2007)
▪ Toni Kroos "giải cứu" Munich, Tottenham sa lầy (26/10/2007)
▪ UEFA Cup: Trở ngại cho Bayern, Getafe thách thức Martin Jol (25/10/2007)