Hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chỉ cần hòa U.21 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng, U.21 VN xuất sắc giành thắng lợi 1-0 vào chiều 28.10, để xứng đáng lên ngôi vô địch giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên lần I-2007. “Kịch bản” Thái-Việt trong bóng đá luôn kịch tính, hấp dẫn từ hơn chục năm nay và lần này, các chàng trai trẻ U.21 VN đã khuất phục được người Thái.
Trước khi trận "chung kết" giải diễn ra thì sân vận động 19.8 Nha Trang đã gần như chật cứng khán giả. Sự hào hứng và hứng khởi được thể hiện rõ khi mà vé xem trận đấu cuối cùng của giải được được săn đón ráo riết bởi các phe vé trên đường Yersin và Phan Chu Trinh. Thời tiết cũng chiều lòng người khi sau hai ngày mưa dầm, thời tiết của Nha Trang hôm nay khá lý tưởng khi trời trong, mát, thích hợp cho một trận chung kết trong mơ: Việt - Thái.
Đội hình ra sân của U.21 VN:
Thủ môn: Văn Thạch; Hậu vệ: Văn Hoàng, Hữu Hùng, Đình Đồng, Văn Thịnh; Tiền vệ: Hồng Việt, Trọng Hoàng, Văn Bình; Hữu Phước; Tiền đạo: Quang Hải; Đình Hiệp
Đội hình ra sân U.21 Thái Lan:
1.P.Samuel, 2 N.Yodrak, 3 S.Kantapon, 4 N.Attapong, 5 C.Komkrit, 7 K.Chalermsak, 9 Suphaphorn, 15 M.Seeket, 16 J.Sutjarit, 17 K.Maitri; 24.R.Supakorn
U.21 VN ra sân trong trang phục toàn đỏ còn các cầu thủ U.21 Thái Lan mặc quần áo xanh đen.
![]() |
Cầu thủ hai đội trước giờ xung trận - Ảnh HDH |
Giữ nguyên đội hình như hai trận đấu trước đó, HLV trưởng Đinh Văn Dũng và các học trò đặt quyết tâm cao để chiến thắng người Thái.
Ngay ở những phút đầu tiên, tốc độ trận đấu đã được đẩy nhanh lên một cách tối đa.
Trong khoảng 5 phút đầu tiên, bóng chỉ quanh quẩn ở giữa sân khi mà tuyến tiền vệ của cả hai đội đang rất quyết tâm kiểm soát được khu vực then chốt này.
Phút thứ 5, các khán đài sân 19.8 Nha Trang náo nhiệt hơn khi Văn Bình đột phá đẹp mắt bên cánh phải nhưng tiếc rằng, pha xử lý chậm của Bình đã tạo điều kiện để thủ thành P.Samuel lao ra ôm gọn.
Hai phút sau, cơ hội nguy hiểm nhất của U.21 VN đã bị bỏ qua một cách đáng tiếc. Đội trưởng Quang Hải dùng kỹ thuật cá nhân khéo léo vượt qua hết hàng phòng ngự U.21 Thái Lan nhưng trong tình thế đối mặt với thủ thành P.Samuel, cầu thủ này lại sửa bóng ra ngoài.
Dù thể hình thấp bé hơn so với U.21 Thái Lan nhưng ngược lại, kinh nghiệm chinh chiến và kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ U.21 VN lại tỏ ra vượt trội.
![]() |
U.21 Thái Lan (xanh) tỏ ra vượt trội về mặt thể hình so với U.21 VN - Ảnh HDH |
15 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua và thế trận vẫn đang tỏ ra khá ngang ngửa. Các cầu thủ U.21 Thái Lan vẫn tổ chức những pha phối hợp nhỏ, đánh biên dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng N.Yodrak - cầu thủ đã ghi ngay một hattrick trong trận đấu đầu tiên gặp U.21 Singapore.
Phút 22, U.21 VN có đường xuống biên khá nhịp nhàng khi Hữu Hùng thoát xuống trống trải bên cánh trái, tiếc rằng đường lật bóng của anh lại không được một cầu thủ áo đỏ nào đón nhận.
Những pha tấn công của U.21 VN trong những phút vừa qua thường tập trung ở cánh trái nơi Văn Bình và Hữu Hùng thường xuyên dâng cao và khoét vào những khoảng trống mà các trung vệ của U.21 Thái Lan lộ ra.
Thế trận mà các cầu thủ U.21 VN tạo ra trong những phút vừa qua thể hiện rõ ý chí quyết thắng của đội chủ nhà, cho dù chỉ cần hòa là chúng ta có thể giữ Cúp ở lại.
Phút 35, Trọng Hoàng có bóng trống trải trong khu vực cấm địa nhưng cú vô lê cuối cùng của anh lại đi quá nhẹ và bị thủ thành P.Samuel phá ra.
Cho dù chưa cụ thể hóa các cơ hội nguy hiểm thành bàn thắng nhưng thế trận và lối chơi như như những phút vừa qua đã phần nào hạn chế được sức mạnh của U.21 Thái Lan cũng như giúp cho các cầu thủ áo đỏ thêm tự tin.
Phút 44, cú sút phạt tuyệt đẹp từ khoảng cách 20m của Hồng Việt đã đưa bóng đi lượn vào góc xa nhưng một lần nữa thủ thành P.Samuel đã bay người đấm bóng cứu thua.
Đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng mà các cầu thủ U.21 VN tạo ra trước khung thành của U.21 Thái Lan trong hiệp 1.
Kết thúc 45 phút đầu tiên, tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0.
Trận đấu thực sự nóng hơn trong hiệp 2 khi cơ hội của các cầu thủ U.21 VN đã đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 65 của đội trưởng Quang Hải. Pha đánh đầu hiểm hóc của Đình Hiệp đã buộc thủ thành P.Samuel phải phá bóng ra và ngay lập tức Quang Hải ập vào đá bồi mở tỷ số trận đấu.
![]() |
Vũ điệu chiến thắng của Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Nguyễn Quang Hải - Ảnh HDH |
Bàn thắng đó khiến cho U.21 Thái Lan phải dâng cao hơn hòng lật ngược tình thế. Tuy nhiên thế trận của U.21 VN vẫn khá chặt chẽ. Sự thiếu vắng số 10 - Kroekrit đã khiến cho độ sắc sảo trong các pha tấn công của U.21 Thái Lan giảm sút đáng kể.
Nếu muốn giành cúp vô địch, U.21 Thái Lan phải ghi được ít nhất 2 bàn thắng và không bị thủng lưới thêm. Mục tiêu này xem ra khá khó khăn khi mà U.21 VN đã bắt đầu chơi thấp hơn để tập trung phòng ngự.
Phút 82, trong pha thoát xuống bên cánh phải, tiền đạo cao to R.Supakorn đã làm khán giả trên sân nín lặng bằng một cú sút căng, may mắn là cột dọc đã cứu thua cho U.21 VN.
Còn khoảng 5 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc và U.21 VN đã gần như chạm cả hai tay vào chiếc Cúp vô địch U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên lần I.
Tuy nhiên, sức ép vẫn đang dồn dập trước khung thành của Văn Thạch và một lần nữa thủ thành đang thi đấu cho K.Khánh Hòa đã xuất sắc cản phá được cú sút từ ngoài vòng cấm địa của J.Nirunrit.
Trọng tài thứ 4 đã giơ biển báo trận đấu được cộng thêm 4 phút và có thể nói chắc chắn rằng, chiếc Cúp U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên lần I sẽ ở lại với nước chủ nhà.
Đúng 19h14, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu và với chiến thắng 1-0 đầy thuyết phục, các cầu thủ U.21 VN đã lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Với bàn thắng ghi được trong trận đấu này, đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã nhận được phần thưởng 5 triệu đồng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
▪ Việt Nam thảm bại tại UAE (29/10/2007)
▪ Roma "vuốt mũi" Milan ngay tại San Siro (29/10/2007)
▪ Real và Barca nhẹ nhàng giành trọn 3 điểm (29/10/2007)
▪ Liverpool - Arsenal: Bất phân thắng bại (29/10/2007)
▪ Những khẩu pháo tịt ngòi ở Serie A (26/10/2007)
▪ Tottenham sa thải Martin Jol (26/10/2007)
▪ Bolton có HLV mới (26/10/2007)
▪ Duy Nam khó có mặt ở Agribank Cup 2007 (26/10/2007)
▪ Toni Kroos "giải cứu" Munich, Tottenham sa lầy (26/10/2007)
▪ UEFA Cup: Trở ngại cho Bayern, Getafe thách thức Martin Jol (25/10/2007)